Kết quả tìm kiếm cho "nuôi thỏ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3620
Câu hỏi thiệt thà này của ông Y Kjoh Awin Bkrông - cha nữ sinh viên H Trâm Long Ding (Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) - khi ông đưa con gái đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 tại tỉnh Đắk Lắk.
Chiều cuối tuần, chúng tôi ghé thăm chùa Sóc Sâu tại xã Gò Quao (tỉnh An Giang), trong cơn mưa lất phất, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn… của đồng bào Khmer vang lên từng nhịp rộn ràng. Được sự hướng dẫn tận tình của anh Danh Nghiệp, các em nhỏ say sưa tập luyện, hòa mình vào tiếng nhạc ngũ âm.
Trong chưa đầy 5 năm, Phúc lần lượt mất đi những người thân yêu nhất từ cha, tới mẹ và vừa mới đây thôi là bà nội, chỗ dựa tinh thần cuối cùng.
Trong tuần từ 1-7/11, nhiều sự kiện quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Ngày 6/11, Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang ban hành thông báo về việc vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô phòng, chống bão số 13, từ ngày 6 - 10/11.
Từ năm 2007 đến nay, tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa vẫn tồn tại một cơ sở nuôi nhốt hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến. Sau nhiều năm, việc quản lý đàn hổ nuôi này đang lộ rõ nhiều điều bất cập, liên quan đến việc đảm bảo chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Một du khách Mỹ và con trai đã thiệt mạng sau khi bị ong bắp cày khổng lồ tấn công khi đi nghỉ dưỡng ở Lào.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2025 ước đạt 5,96 tỷ USD, tăng 6,3% so với tháng 10/2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đạt 58,13 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Ngày 5/11, đoàn công tác của Trường Đại học Kiên Giang, do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường làm trưởng đoàn đến thăm, động viên và trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho sinh viên Lê Tuấn Anh, ngành công nghệ thông tin, đang điều trị bệnh suy thận mãn giai đoạn 5.
Hằng năm, khi con nước từ thượng nguồn Mekong rút dần, lòng người An Giang lại rộn ràng theo nhịp điệu sông. Giữa sông Tiền, sông Hậu, từng đàn cá linh, cá rô, cá lóc… lách mình qua lau sậy, ngược dòng về Biển Hồ. Người miền Tây gọi đó là mùa cá ra sông, mùa no ấm, mùa ăn lộc trời.
Huyện Cần Giờ (trước đây) có rất nhiều tiềm năng về biển, rừng, văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Một trong những điểm đến tạo được ấn tượng sâu sắc với khách du lịch là xã đảo Thạnh An, với điểm nhấn là ấp đảo Thiềng Liềng.